
Hình ảnh khách sạn nâng giá phòng vào phút chót sau khi khách đặt phòng trong dịp đại lễ 30-4 ở TP.HCM. Vì bức xúc, khách du lịch đã livestream để khuyến cáo khách du lịch khác - Ảnh chụp màn hình: THẢO THƯƠNG
Đến TP.HCM dự lễ 30-4, khách du lịch đã đặt phòng gặp bức xúc khi không ít khách sạn bất ngờ "nhảy giá" phòng, thậm chí báo 'hết phòng' vào phút chót.
Giá đặt phòng gần 11 triệu đồng tăng lên gần 40 triệu
Phản ánh đến đường dây nóng Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc bức xúc khi đã đặt phòng khách sạn tại TP.HCM trước gần 1 tháng để vui chơi dịp lễ 30-4. Trưa 29-4 khi đến nhận phòng, lại thông báo "hết phòng" hoặc nâng giá phòng lên gấp nhiều lần.
Bạn đọc Phạm Mậu Thu Hương (27 tuổi, Hà Nội) cho biết ngày 6-4 có đặt qua app 2 phòng tại Saigon Premium Hotel (260 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM).
Giá 2 phòng đôi và đơn cho gia đình (4 người lớn, 1 trẻ em) ở 2 đêm (30-4 và 1-5) thời điểm đặt là gần 11 triệu đồng. Chị Hương nói để book phòng, chị phải đảm bảo đặt phòng bằng thông tin thẻ tín dụng.
Nhưng khi đến địa chỉ thì tên khách sạn là KAS Premiun Hotel chứ không phải Saigon Premium Hotel. Hơn nữa nhân viên báo hết phòng", chị Hương nói.
Quan sát có khách vào, nhận phòng bình thường, chị Hương vào online xem lại tình trạng phòng tại khách sạn này còn phòng nhưng "nhảy giá" 2 phòng lên gần 40 triệu đồng.
Khi thấy có hai gia đình khác cũng trong tình trạng tương tự "hết phòng" như gia đình mình, chị Hương nhận thấy câu chuyện bị rẽ hướng nên "làm căng", yêu cầu gặp chủ; livestream trên mạng xã hội; báo Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM đến...
Nhiều bạn đọc khác cũng phản ảnh đến đường dây nóng Tuổi Trẻ về những bức xúc khi "nhận phòng" ở TP.HCM dù đã đặt phòng gần cả tháng trước trong dịp đại lễ 30-4 và 1-5.
Đáng nói tên khách sạn khi bán trên app hay trên fanpage với tên thực tế, tên thông tin xuất hóa đơn là khác nhau, khiến khách "quáng gà", hoài nghi về chất lượng phòng.
Theo phòng quản lý cơ sở lưu trú du lịch Sở Du lịch TP.HCM, một địa chỉ khách sạn có nhiều tên vì được bán nhiều lần với các chủ khác nhau, rất khó liên lạc vì đa phần chủ doanh nghiệp không ở TP.HCM.
Bày tỏ sự bất bình với cách làm của các khách sạn, bạn đọc Khanh Hung Nguyen viết: "Muốn du lịch thành phố phát triển, muốn tạo dựng hình ảnh thân thiện hiếu khách thì phải dẹp ngay những nơi kinh doanh như thế này".
Giữ xe máy "hét giá" 100.000 đồng/lượt
Ngày 1-5, mạng xã hội lan truyền clip cho biết một bãi giữ xe máy "hét giá" 100.000 đồng/lượt, thu hút nhiều bình luận, chia sẻ của người dùng.
Một số thông tin cho rằng người dân gửi xe máy tại bãi giữ xe trên để đi xem diễu binh diễn ra vào sáng 30-4, khi ra về bị người giữ xe "hét giá" 100.000 đồng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 1-5, lãnh đạo UBND phường Võ Thị Sáu (quận 3) cho biết khoảng 9h30 sáng 30-4, Công an phường Võ Thị Sáu có nhận được tin báo về việc bãi xe 199-201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa thu giá cao nên đã kiểm tra, làm việc và có báo cáo UBND phường phối hợp xử lý việc không niêm yết giá giữ xe, tự ý nâng giá cao.
Ngày 2-5 lãnh đạo UBND phường Võ Thị Sáu (quận 3) cho biết UBND phường vừa gửi tờ trình UBND quận 3 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bãi xe trên.
"100.000 đồng/lượt không khác gì "cắt cổ" người gửi xe!", bạn đọc Trần Quang Định bức xúc. "Những người trục lợi kiểu này phải xử lý ở mức cao nhất, chấm dứt hoạt động luôn", bạn đọc Lão Gàn đề nghị.
Người nhà tấn công nhân viên y tế đang cấp cứu bệnh nhân
Những ngày qua mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh các y, bác sĩ đang khẩn trương, nỗ lực cấp cứu cho một bệnh nhân bị sốc phản vệ khi tiêm kháng sinh.
Theo đó khoảng 17h15 ngày 25-4, em K.B.L. (12 tuổi) được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba trong tình trạng vùng trán, chân, tay xuất hiện vết sưng nề, bầm tím, chảy máu do tai nạn giao thông.
17h30 cùng ngày, khi điều dưỡng tiến hành tiêm kháng sinh đường tĩnh mạch theo y lệnh được 1/3 bơm tiêm (7ml/20ml kháng sinh), bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện sốc phản vệ, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt và nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.
Trong clip có người được cho là người nhà bệnh nhi liên tục gào khóc, công kích, thậm chí còn có người đạp thẳng vào bụng một nhân viên y tế khi đang cấp cứu cho bệnh nhân.
Dù vậy các y, bác sĩ vẫn nỗ lực, tập trung cấp cứu cho bệnh nhân. Sau khoảng 3 phút, tim bệnh nhân đã đập trở lại và 5 phút sau bệnh nhân đã tỉnh, gọi hỏi biết, huyết áp đã đo được ổn định.
Sau đó bệnh nhân tỉnh táo và được chuyển tuyến đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật sọ não để theo dõi tiếp và điều trị.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập Khuất Văn Sinh - người có hành vi hành hung đạp vào bụng nam điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba để xử lý theo quy định pháp luật.
"Cứ như vầy thì bác sĩ còn đâu tâm trạng cứu người nữa. Đề nghị xử lý nghiêm người hành hung bác sĩ", bạn đọc Tùng Q7 bức xúc.
Tự ý chặn hai đầu để đoàn xe ô tô băng qua đường
Sự việc hai xe ô tô chặn quốc lộ 20 để đoàn xe băng qua đường gây ùn ứ giao thông từ một clip lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online quan tâm, bày tỏ bức xúc.
Tối 3-5, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập các tổ công tác đi xác minh, làm rõ, xử lý vụ việc một số cá nhân sử dụng hai xe ô tô chặn đường, để đoàn xe doanh nhân (không phải xe ưu tiên) băng qua quốc lộ 20, đoạn trước cổng khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen (thị trấn Đạ M'Ri, huyện Đạ Huoai).
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, đây là đoàn xe caravan được cho là của câu lạc bộ Doanh nhân 2030 Saigon Times Club.
Lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hành vi trên vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ, gây cản trở phương tiện tham gia giao thông.
"Không những phạt 2 xe chặn đường, đề nghị phạt luôn các xe trong đoàn", bạn đọc có email nant****@gmail.com đề xuất. Còn bạn đọc Nguyên Hà thì đề nghị nên phạt tất cả những ai nghĩ ra hành động này.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 23658458, email [email protected], [email protected], fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận